diepkimphung
26-03-2024, 16:09
Tôi sinh ra nơi miền quê nghèo khó
Mảnh đất cằn nắng nhuộm đỏ hoàng hôn
Rồi lớn lên trên những vết chân tròn
Hơi ấm mẹ tiếng ru con trở giấc
Tôi nợ mãi tình quê hương trầm mặc
Luỹ tre làng luôn khắc khoải trong tim
Đồng lúa xanh cánh cò trắng đứng nhìn
Chiều bè bạn rong chơi tìm câu hát
Từng lặng lẽ hoàng hôn nghiêng nắng nhạt
Lúa mùa vàng thơm ngát đọng bờ môi
Thương ngày đông cái rét lạnh da bồi
Quê tôi đấy một thời nuôi tôi lớn
Dẫu nghèo khó nghĩa tình quê thắm đượm
Cha mẹ hiền khuya sớm nặng hai vai
Nơi tôi sinh nhà vách lá đan cài
Xóm làng nhỏ những sớm mai thương nhớ
Tôi luôn nhắc miền quê hương xứ sở
Khi nhớ về dòng lệ cứ trào dâng
Củ gừng cay hạt muối mặn bao lần
Thương tình mẹ tảo tần cha sương gió
KIÊN NGUYỄN.
Mảnh đất cằn nắng nhuộm đỏ hoàng hôn
Rồi lớn lên trên những vết chân tròn
Hơi ấm mẹ tiếng ru con trở giấc
Tôi nợ mãi tình quê hương trầm mặc
Luỹ tre làng luôn khắc khoải trong tim
Đồng lúa xanh cánh cò trắng đứng nhìn
Chiều bè bạn rong chơi tìm câu hát
Từng lặng lẽ hoàng hôn nghiêng nắng nhạt
Lúa mùa vàng thơm ngát đọng bờ môi
Thương ngày đông cái rét lạnh da bồi
Quê tôi đấy một thời nuôi tôi lớn
Dẫu nghèo khó nghĩa tình quê thắm đượm
Cha mẹ hiền khuya sớm nặng hai vai
Nơi tôi sinh nhà vách lá đan cài
Xóm làng nhỏ những sớm mai thương nhớ
Tôi luôn nhắc miền quê hương xứ sở
Khi nhớ về dòng lệ cứ trào dâng
Củ gừng cay hạt muối mặn bao lần
Thương tình mẹ tảo tần cha sương gió
KIÊN NGUYỄN.