PDA

View Full Version : Quê Hương.



diepkimphung
26-03-2024, 15:38
(Viết cho tháng 3-4 buồn)

Cheo leo số phận con tàu
Hải đăng bệnh hoạn sắc màu chơi vơi
Cát vàng giỡn băi sóng dồi
Bờ hong gió loạn chiều phơi giấc hàn

Gội sầu mưa ngóng tin sang
Bàn tay năm ngón bàng hoàng đan nhau
Tấm thân thơ dại đớn đau
Bước đi c̣n ngại bóng sao chập chùng

Đan tay năm ngón ngại ngùng
Lời ru dă thú từ rừng buông câu
Mịt mù đại lục buồn đau
Khúc nôi thân phận biển đầu chiến tranh

Ngập ngừng nước mắt ṿng quanh
Xót xa ḷng mẹ lênh đênh tháng ngày
Buồn trong bom đạn vèo bay
Quê hương nứt rạn lưu đày lũ con

Việt Nam nuôi tiếng vuông tṛn
Đă hao sữa mẹ thêm ṃn lời ru
Vẫn cưu mang tuổi ngục tù
Lại thêm nặng nợ hận thù điêu linh!

NGUYÊN TIÊU.