PDA

View Full Version : Chiều Chồng....



diepkimphung
23-03-2024, 20:02
Nhiều năm chồng vắng đi xa
Nay về mơ bữa cơm cà cánh cua
Quê nghèo chẳng sẵn tiền mua
Ra đồng lặn lội móc cua đãi chàng

Bờ dọc móc tới bờ ngang
Vén lần bờ cỏ ngó ngang tìm mà
Luồn tay móc Thọc cua ra
Thì thà thì thụt cua mà rất to

Cạp quần vấn chặt khỏi lo
Ọp à ọp ẹp cua mò chạy đâu
Cua to canh ngọt nồi mầu
Chiều chồng đi vắng đã lâu mới về

Người làm kinh tế xa quê
Nước ngoài thèm bữa cơm quê trưa hè
Chiều chồng thoải mái luồn khe
Riêu cua cà pháo chồng e phải chiều

Mấy khi chồng gọi vợ yêu
Canh chan ngọt nước cà nhiều nhé em...

NGUYỄN BÁ BÌNH.