diepkimphung
21-03-2024, 17:55
Nhặt bông hoa Gạo đỏ
Cài lên mái tóc xanh
Gửi niềm thương, nỗi nhớ
Vào ngọn gió vần thơ
Tháng Ba trời giăng tơ
Sợi nắng vàng thưa thớt
Lúa đồng chiêm xanh mượt
Đứng xếp hàng đợi mưa
Chiếu chèo làng say xưa
Dùng dằng câu giă bạn
Đă qua mùa Nguyên Đán
Đến hẹn rồi lại lên
Tháng Ba mùa hoa Xoan
Nhuộm mái Đ́nh tím ngắt
Vút cong và trầm mặc
Khói hương trầm cầu an
Tháng Ba sương mù tan
Thanh minh chiều nắng nhạt
Đào, Mai tàn xơ xác
Địa Đàng dầy khói nhang
Đom đóm đơm dọc ngang
Dệt vàng tà áo mới
Cùng Nàng Bân chờ đợi
Rét Lộc hé môi cười...
Ngày tháng Ba rong chơi
Chỉ c̣n là dĩ văng
Lanh canh Làng Chạm Bạc
Rộn ràng từ Giêng, Hai
Xoă mái tóc bờ vai
Cài bông hoa Gạo đỏ
Em gửi vào trong gió
Giao mùa trời Tháng Ba.
HƯƠNG QUẾ.
Cài lên mái tóc xanh
Gửi niềm thương, nỗi nhớ
Vào ngọn gió vần thơ
Tháng Ba trời giăng tơ
Sợi nắng vàng thưa thớt
Lúa đồng chiêm xanh mượt
Đứng xếp hàng đợi mưa
Chiếu chèo làng say xưa
Dùng dằng câu giă bạn
Đă qua mùa Nguyên Đán
Đến hẹn rồi lại lên
Tháng Ba mùa hoa Xoan
Nhuộm mái Đ́nh tím ngắt
Vút cong và trầm mặc
Khói hương trầm cầu an
Tháng Ba sương mù tan
Thanh minh chiều nắng nhạt
Đào, Mai tàn xơ xác
Địa Đàng dầy khói nhang
Đom đóm đơm dọc ngang
Dệt vàng tà áo mới
Cùng Nàng Bân chờ đợi
Rét Lộc hé môi cười...
Ngày tháng Ba rong chơi
Chỉ c̣n là dĩ văng
Lanh canh Làng Chạm Bạc
Rộn ràng từ Giêng, Hai
Xoă mái tóc bờ vai
Cài bông hoa Gạo đỏ
Em gửi vào trong gió
Giao mùa trời Tháng Ba.
HƯƠNG QUẾ.