diepkimphung
21-03-2024, 01:52
Tháng ba thao thức đợi vầng trăng
Thoả mộng đêm xuân với chị hằng
Nửa đêm không ngủ đem thi hoạ
Hoạ mảnh...trăng côi lặng lẽ đằng
Nhà nàng hàng xóm thật xinh xinh
Của thủa xuân xanh nét hữu t́nh
Đêm xuân...bên ấy em không ngủ
Dáng kiều thon thả...vẫn lung linh
Đêm xuân...ta hoạ hoạ vầng trăng
Năm canh trằn trọc đợi bên mành
H́nh như trên ấy trăng không ngủ
Vẫn nằm...cành liễu đợi tṛn căng
Tháng ba...thao thức hoạ t́nh thơ
Bao nhiêu tâm sự...cũng đợi chờ
Mấy xuân...gom góp nay đem hoạ
Tặng nàng thiếu nữ...thật ngây thơ
Xuân đến...xuân về xuân lại sang
Đêm xuân gom lại ánh trăng vàng
Bao nhiêu...đem hết mang thi hoạ
Quyện cả t́nh anh đợi...tặng nàng
NGUYÊN SƠN.
Thoả mộng đêm xuân với chị hằng
Nửa đêm không ngủ đem thi hoạ
Hoạ mảnh...trăng côi lặng lẽ đằng
Nhà nàng hàng xóm thật xinh xinh
Của thủa xuân xanh nét hữu t́nh
Đêm xuân...bên ấy em không ngủ
Dáng kiều thon thả...vẫn lung linh
Đêm xuân...ta hoạ hoạ vầng trăng
Năm canh trằn trọc đợi bên mành
H́nh như trên ấy trăng không ngủ
Vẫn nằm...cành liễu đợi tṛn căng
Tháng ba...thao thức hoạ t́nh thơ
Bao nhiêu tâm sự...cũng đợi chờ
Mấy xuân...gom góp nay đem hoạ
Tặng nàng thiếu nữ...thật ngây thơ
Xuân đến...xuân về xuân lại sang
Đêm xuân gom lại ánh trăng vàng
Bao nhiêu...đem hết mang thi hoạ
Quyện cả t́nh anh đợi...tặng nàng
NGUYÊN SƠN.