diepkimphung
08-03-2024, 18:11
Tiếp tục thêm ngày tám tháng ba
Nào mong có kẻ tặng cho quà
Đâu nhàn giống bậu cơm rồi phở
Chẳng rảnh như người rượu với hoa
Gác lạnh sương lùa hoen sóng mắt
Rèm thưa gió cợt lỡ phiên trà
Đường mai biết sẽ về đâu nhỉ
Nghĩa vợ tình chồng mãi cách xa
NGUYỆT LÊ.
Nào mong có kẻ tặng cho quà
Đâu nhàn giống bậu cơm rồi phở
Chẳng rảnh như người rượu với hoa
Gác lạnh sương lùa hoen sóng mắt
Rèm thưa gió cợt lỡ phiên trà
Đường mai biết sẽ về đâu nhỉ
Nghĩa vợ tình chồng mãi cách xa
NGUYỆT LÊ.