PDA

View Full Version : Chúc Mừng Năm Mới.



diepkimphung
17-02-2024, 20:59
Nhìn trang lịch sáng điểm tươi màu
Hữu hảo chân thành viết tặng nhau
Thưởng bạn niềm tin hoài giữ bóng
Mừng anh cuộc sống mãi khơi giàu
Thơ hoà mấy buổi dìng thanh đậm
Tứ chảy bao ngày nghĩa đượm mau
Hạnh phúc yên bình mong chỉ vững
Bồi ươm đạo đức chẳng hoen nhàu

THU LIỄU.

diepkimphung
17-02-2024, 21:09
DUYÊN MAI
(Hoạ thơ của Thu Liễu)

Cảm hứng nhìn hoa vẫn đượm màu
Mai, người vốn đã nợ nần nhau
Tình say chẳng nệ đời vui khó
Nghĩa nặng màng chi lúc khổ giàu
Khắc khoải đông gần tâm mãi hẹn
Êm đềm tết rỡ mộng còn trau
Dù xuân quá vội hồn ngơ ngẩn
Vẹn vẻ bền duyên dẫu úa nhàu

BÌNH DƯƠNG.