diepkimphung
14-02-2024, 21:19
Em viết vội bài thơ tình thật đẹp
Để tặng anh nhân ngày lễ tình nhân
Không tặng hoa bởi chẳng thể ở gần
Thì em đành gửi tặng thơ anh nhé
Nhìn ra phố, bao nhiêu đôi bạn trẻ
Quấn quýt nhau tình cảm quá anh à
Nghĩ về anh em chợt thấy xót xa
Thương anh lắm như mà em không thể
Tình trái ngang em nào đâu muốn thế
Nên đành gom thương nhớ gửi vào thơ
Hứa với anh em sẽ mãi luôn chờ
Vui những ngày bên anh thôi anh hỡi
Em biết mai khi ngày vui đang tới
Anh sẽ buồn và ngóng đợi thơ em
Thì đây anh những dòng thơ chân thành
Em riêng dành chỉ anh thôi...anh nhé!
NÀNG THƠ KIỀU LINH.
Để tặng anh nhân ngày lễ tình nhân
Không tặng hoa bởi chẳng thể ở gần
Thì em đành gửi tặng thơ anh nhé
Nhìn ra phố, bao nhiêu đôi bạn trẻ
Quấn quýt nhau tình cảm quá anh à
Nghĩ về anh em chợt thấy xót xa
Thương anh lắm như mà em không thể
Tình trái ngang em nào đâu muốn thế
Nên đành gom thương nhớ gửi vào thơ
Hứa với anh em sẽ mãi luôn chờ
Vui những ngày bên anh thôi anh hỡi
Em biết mai khi ngày vui đang tới
Anh sẽ buồn và ngóng đợi thơ em
Thì đây anh những dòng thơ chân thành
Em riêng dành chỉ anh thôi...anh nhé!
NÀNG THƠ KIỀU LINH.