PDA

View Full Version : Đoá Hương Trầm.



diepkimphung
08-02-2024, 19:31
Em như tiên đẹp xứ trời
giáng vào thơ những nụ cười như hoa
hồn nhiên dung dị kiêu sa
hiền ngoan thuỳ mị nết na dịu dàng

Xuân lên đào thắm mai vàng
xinh như Chức nữ bên chàng Ngưu lang
dịu dàng mà lại kiêu sang
chân thành lương thiện mơ màng xinh tươi

đương th́ xinh tuổi đôi mươi
mộng mơ duyên dáng trao lời yêu thương
cơi phàm thi sĩ vấn vương
ṿ đêm mót chữ thơ tương tư thầm

Hân hoan một đoá hương trầm
Thơm bay ngào ngạt...gọi mầm thơ xanh

ÁI NHÂN.

diepkimphung
08-02-2024, 19:47
ĐÚNG LÀ.

Đúng là sắc nước hương trời
Mặt hoá da phấn ngời ngời nét duyên
Nụ cười bao kẻ ngả nghiêng
Chân mày lá liễu mắt huyền dễ thương
Đẹp sao đôi má ửng hường
Đôi môi thắm đỏ dễ thương ngọt ngào
Các anh luôn muốn vượt rào
Hỏi rằng liệu có anh nào lọt tim
Biết bao công tử kiếm t́m
Để bao người đă nổi ch́m ngẩn ngơ
Để làm loạn nhịp câu thơ
Để bao người vẩn vơ tiếc hoài
Yêu sao cái nét trang đài
Khổ cho đôi mắt của ai phải nh́n.

XUÂN HOÈ VŨ,