diepkimphung
07-02-2024, 02:30
Tôi với người một thuở đã từng yêu
Và cùng dệt biết bao điều hoa mộng
Ai biết được biển tình cuồn cuộn sóng
Đã dập vùi bao ước vọng chìm sâu
Tôi với người đâu có phải tình đầu
Nhưng cũng đã xem nhau là tình cuối
Duyên không trọn lỡ làng trong tiếc nuối
Chia tay người nghe buồn tủi sầu đau
Tôi với người từ đó lạc mất nhau
Con tim nhỏ cũng nát nhàu vụn vỡ
Tình ngang trái mãi mang tên tình lỡ
Thôi kiếp này đành nợ nhé người thương
Tôi với người còn đó chút dư hương
Chưa xoá được lời yêu thương ngày trước
Dẫu biết rằng trên nẻo đường xuôi ngược
Từ lâu rồi không chung bước đời nhau
NGỌC PHƯƠNG.
Và cùng dệt biết bao điều hoa mộng
Ai biết được biển tình cuồn cuộn sóng
Đã dập vùi bao ước vọng chìm sâu
Tôi với người đâu có phải tình đầu
Nhưng cũng đã xem nhau là tình cuối
Duyên không trọn lỡ làng trong tiếc nuối
Chia tay người nghe buồn tủi sầu đau
Tôi với người từ đó lạc mất nhau
Con tim nhỏ cũng nát nhàu vụn vỡ
Tình ngang trái mãi mang tên tình lỡ
Thôi kiếp này đành nợ nhé người thương
Tôi với người còn đó chút dư hương
Chưa xoá được lời yêu thương ngày trước
Dẫu biết rằng trên nẻo đường xuôi ngược
Từ lâu rồi không chung bước đời nhau
NGỌC PHƯƠNG.