diepkimphung
05-02-2024, 21:57
Này em hỡi hãy về đây em nhé
Đến bên anh thỏ thẻ khúc ân tình
Vai kề vai ta ngắm ánh bình minh
Hoà nhịp thở đôii mình tim rộn rã
Về em nhé sẽ không còn lạnh giá
Sẽ không còn lệ ngả giữa đêm thâu
Về nhé em xoá đi
áng mây sầu
Để cánh bướm khoe mầu trong nắng ấm
Về em nhé ta trao nụ hôn thắm
Cả đất trời động sấm bởi đôi môi
Ta bên nhau gắn bó mãi không rời
Bao say đắm em hỡi dành em đó
Về em nhé chậu mai vàng đã nở
Đượm ái ân muôn thuở chẳng nhạt phai
Đẹp cau trầu trọn nghĩa chữ trúc mai
Vần thơ dệt anh hoài ươm đượm thắm
Về em nhé đôi mình xây tổ ấm
Ngũ phúc trầu cau nhuộm thắm không rời
Ta khoả mình ngắm sóng vỗ ngoài khơi
Miền ân ái sẽ vơi đi sầu khổ
BÙI VĂN HIỆP.
Đến bên anh thỏ thẻ khúc ân tình
Vai kề vai ta ngắm ánh bình minh
Hoà nhịp thở đôii mình tim rộn rã
Về em nhé sẽ không còn lạnh giá
Sẽ không còn lệ ngả giữa đêm thâu
Về nhé em xoá đi
áng mây sầu
Để cánh bướm khoe mầu trong nắng ấm
Về em nhé ta trao nụ hôn thắm
Cả đất trời động sấm bởi đôi môi
Ta bên nhau gắn bó mãi không rời
Bao say đắm em hỡi dành em đó
Về em nhé chậu mai vàng đã nở
Đượm ái ân muôn thuở chẳng nhạt phai
Đẹp cau trầu trọn nghĩa chữ trúc mai
Vần thơ dệt anh hoài ươm đượm thắm
Về em nhé đôi mình xây tổ ấm
Ngũ phúc trầu cau nhuộm thắm không rời
Ta khoả mình ngắm sóng vỗ ngoài khơi
Miền ân ái sẽ vơi đi sầu khổ
BÙI VĂN HIỆP.