diepkimphung
05-02-2024, 21:12
Anh đă hứa trọn đời không thay đổi
Yêu đắm say sớm tối Hạ Thu Đông
Dẫu Thu sang chạm nhẹ lá thu phong
Chẳng thay đổi tấc ḷng yêu say đắm
Nhưng chỉ một mùa Xuân nồng chưa thắm
Đă buông tay cho héo úa xuân th́
Đông luyến thương c̣n ngần ngại buộc gh́
Sao anh vội thả giọt buồn em nắm
Cũng đă mấy sắc Xuân mang sắc âms
Anh phương nào sao chẳng thấy em buồn
Tiếng hẹn thề sâu sắc măi c̣n vương
Em măi nhớ trái tim hường thổn thức
Đă yêu nhau sao thả lơi tiềm thức
Không buộc gh́ cho nước mắt em rơi
Bảo yêu em sao lại vội quên lời
Em chờ đợi anh nỡ đành vong phụ
Trái t́nh yêu bao nhiêu cho chín đủ
Lời hẹn thề đă theo gió bay xa
Tựa song thưa em ngắm ánh trăng tà
Trăng cũng khóc bởi thương người chờ đợi
Trăng tṛn khuyết đă bao lần anh hởi
Xuân này rồi Xuân nữa đă bao Xuân
Mơi ṃn trông tựa song cửa bâng khuâng
Xuân đă đến vẫn là XUÂN XA VẮNG
KIM NGUYỆT.
Yêu đắm say sớm tối Hạ Thu Đông
Dẫu Thu sang chạm nhẹ lá thu phong
Chẳng thay đổi tấc ḷng yêu say đắm
Nhưng chỉ một mùa Xuân nồng chưa thắm
Đă buông tay cho héo úa xuân th́
Đông luyến thương c̣n ngần ngại buộc gh́
Sao anh vội thả giọt buồn em nắm
Cũng đă mấy sắc Xuân mang sắc âms
Anh phương nào sao chẳng thấy em buồn
Tiếng hẹn thề sâu sắc măi c̣n vương
Em măi nhớ trái tim hường thổn thức
Đă yêu nhau sao thả lơi tiềm thức
Không buộc gh́ cho nước mắt em rơi
Bảo yêu em sao lại vội quên lời
Em chờ đợi anh nỡ đành vong phụ
Trái t́nh yêu bao nhiêu cho chín đủ
Lời hẹn thề đă theo gió bay xa
Tựa song thưa em ngắm ánh trăng tà
Trăng cũng khóc bởi thương người chờ đợi
Trăng tṛn khuyết đă bao lần anh hởi
Xuân này rồi Xuân nữa đă bao Xuân
Mơi ṃn trông tựa song cửa bâng khuâng
Xuân đă đến vẫn là XUÂN XA VẮNG
KIM NGUYỆT.