diepkimphung
31-01-2024, 02:08
Lặng thầm nhung nhớ
Một thuở cùng về
Bóng trăng ngả xuống sông quê
Lung linh tóc thả vai kề sương pha
Chiều tà bỗng nhớ
Nặng nợ nhiều thêm
Nụ cười duyên dáng ngọt mềm
Làm sao quên được những đêm trăng về
Sông mê còn đó
Trăn trở miên trường
Thời gian gở bỏ tình thương
Ngả xô điên đảo mộng thường tái tê
Chân quê mờ tỏ
Còn đọ lưu tình
Nhớ người ngày nọ lung linh
Nhớ người ngày nọ lung linh
Tầm xuân có nở nụ tình vương xa?!
VIỆT THY.
Một thuở cùng về
Bóng trăng ngả xuống sông quê
Lung linh tóc thả vai kề sương pha
Chiều tà bỗng nhớ
Nặng nợ nhiều thêm
Nụ cười duyên dáng ngọt mềm
Làm sao quên được những đêm trăng về
Sông mê còn đó
Trăn trở miên trường
Thời gian gở bỏ tình thương
Ngả xô điên đảo mộng thường tái tê
Chân quê mờ tỏ
Còn đọ lưu tình
Nhớ người ngày nọ lung linh
Nhớ người ngày nọ lung linh
Tầm xuân có nở nụ tình vương xa?!
VIỆT THY.