diepkimphung
30-01-2024, 19:57
Hôm ấy mưa đông lất phất bay
Gió mùa man mác lạnh vơi đầy
Gió đông se thắt hồn cô quạnh
Tan nát tình anh trong đắng cay
Hôm ấy em đi chẳng trở về
Pháo hồng áo cưới rợp bờ đê
Bến sông hôm nọ anh trông đợi
Con đò sang bến một chiều quê
Em phụ tình anh phụ sao đành
Chuyến đò rẽ lối bến sông xanh
Thuyền hoa sang bế ai hôm ấy
Theo người xứ lạ phụ tình anh
Bỏ lại bến sông bỏ trăng thanh
Bỏ những đêm thu gió trong lành
Bỏ đò bỏ bến sông xanh lại
Cả những tình anh lỡ sao đành
Hôm ấy mưa đông lất phất bay
Gió đông se lạnh suốt đêm ngày
Bến sông quê ấy anh mong đợi
Tan nát tình anh đếm từng ngày
Đêm nay lất phất hạt mưa đông
Nhớ lại người xưa má ửng hồng
Đò chiều hôm ấy em sang bế
Bỏ lại...mình anh...với bến sông.
NGUYỄN SƠN.
Gió mùa man mác lạnh vơi đầy
Gió đông se thắt hồn cô quạnh
Tan nát tình anh trong đắng cay
Hôm ấy em đi chẳng trở về
Pháo hồng áo cưới rợp bờ đê
Bến sông hôm nọ anh trông đợi
Con đò sang bến một chiều quê
Em phụ tình anh phụ sao đành
Chuyến đò rẽ lối bến sông xanh
Thuyền hoa sang bế ai hôm ấy
Theo người xứ lạ phụ tình anh
Bỏ lại bến sông bỏ trăng thanh
Bỏ những đêm thu gió trong lành
Bỏ đò bỏ bến sông xanh lại
Cả những tình anh lỡ sao đành
Hôm ấy mưa đông lất phất bay
Gió đông se lạnh suốt đêm ngày
Bến sông quê ấy anh mong đợi
Tan nát tình anh đếm từng ngày
Đêm nay lất phất hạt mưa đông
Nhớ lại người xưa má ửng hồng
Đò chiều hôm ấy em sang bế
Bỏ lại...mình anh...với bến sông.
NGUYỄN SƠN.