diepkimphung
28-01-2024, 00:10
Hãy thử một lần thôi nhớ nhau.
Thôi chờ thôi đợi những đêm thâu
Cho trái tim côi thôi rỉ máu
Lòng thôi tê tái lệ thôi trào.
Muốn thử một lần khó vậy sao
Chẳng lẽ cả đời đày đoạ nhau
Bằng bao nhung nhốch tàn héo
Dẫu chẳng một lần gặp lại nhau
Chỉ muốn quên đi quên hết đi
Cho lòng thanh thản chẳng nghĩ suy
Tên ai mãi mãi đừng lưu luyến
Day dứt hồn nhau mỗi đêm về
Xin cứ lạnh lùng lướt qua nhau
Dửng dưng như chẳng một lần nào
Trao ân gửi ái chưa say đắm
Có lẽ mai rồi sẽ quên mau.
LÊ THUỶ TRÚC.
Thôi chờ thôi đợi những đêm thâu
Cho trái tim côi thôi rỉ máu
Lòng thôi tê tái lệ thôi trào.
Muốn thử một lần khó vậy sao
Chẳng lẽ cả đời đày đoạ nhau
Bằng bao nhung nhốch tàn héo
Dẫu chẳng một lần gặp lại nhau
Chỉ muốn quên đi quên hết đi
Cho lòng thanh thản chẳng nghĩ suy
Tên ai mãi mãi đừng lưu luyến
Day dứt hồn nhau mỗi đêm về
Xin cứ lạnh lùng lướt qua nhau
Dửng dưng như chẳng một lần nào
Trao ân gửi ái chưa say đắm
Có lẽ mai rồi sẽ quên mau.
LÊ THUỶ TRÚC.