PDA

View Full Version : Ví Dụ Rồi Em Sẽ Tới.



diepkimphung
27-01-2024, 20:20
Rồi hôm nào em sẽ tới đây
Áo xanh xưa vạt nắng cầm tay
Giữa lúc mùa thu lên khói mắt
Hoa cúc bên đường nhẹ hẫng bay

Tôi giấu trời xa ở bến sông
Từng cơn sóng nhỏ vỗ phiêu bồng
Một vai cầu trắng như mây trắng
Khu phố đang chiều ai ngóng trông

Một ngã ba đường rất lẻ loi
Như đèn thắp nhạt lúc mình tôi
Để mùa lá chết vàng theo gió
Đủ bước lang thang đủ ngậm ngùi

Rồi có hôm nào tôi trở về
Lòng như quán vắng gió vào khuya
Thèm bờ vai ấm nghiêng dòng tóc
Thèm rất ngu ngơ thuở hẹn hò
Từ em ngoảnh mặt bước qua cầu
Ví dụ ngày xưa không mất nhau
Rồi có hôm nào em sẽ tới
Mưa đã dài hơn, nắng nhạt màu

TỪ KẾ TƯỜNG.