PDA

View Full Version : Mộng Xa Vời.



diepkimphung
26-01-2024, 01:40
Mình yêu mến mối tình sống mãi
Em trông chờ phận gái đợi mong
Nặng ân nghĩa vòng môi môi luyến ái
Âu yếm thương trao trải cõi lòng...

Mềm suối tóc mê hương hoang dại.
Làm ngây ngất oằn oại dạt dào
Thân nõn nà thương trao trống mái
Lồng lộng gió cảm khoái chênh chao...

Nỗi cô đơn bóng rũ bên đường
Hồn lênh đênh bể ái yêu đương
Thuyền tình chênh chao trên con sóng
Em trông chờ bến vắng ngàn phương

Trời sao xui khiến khéo cơ cầu
Vì ai ngang trái vạn niềm đau!
Cách mặt ngàn trùng đời heo hút
Tàn canh ôm mộng nhỏ lệ sầu...!

Người yêu mất rồi, đi biền biệt
Về chốn cũ đơn chiếc đèn chong
Đọc những lời thư lòng tha thiết,
Còn đâu? cách biệt để mà mong...!

NGUYỄN DOÃN THIỆN.