PDA

View Full Version : Vấn Vương.



diepkimphung
24-01-2024, 00:58
Nặng chữ ân tình trải gió sương
Cùng vui cảm tác hãy nên thường
Trang mới vận thảo đi ngàn hướng
Nhóm giữ thơ hoà gửi triệu phương
Vẫn đẹp ngời xuân chiều vốn tưởng
Càng xinh thắm hạ buổi hay tường
Mai đào cúc liễu say mùa phượng
Điểm lại hoa nồng sẽ vấn vương

HƯƠNG THU.

diepkimphung
24-01-2024, 01:08
RỘN RÃ TÌNH VƯƠNG
(Hoạ thơ của Hương Thu)

Hiên chiều lặng lẽ đón màn sương
Ngắm buổi gần xuân cõi lạ thường
Cạnh cổng hương lùa đưa mỗi hướng
Bên thềm sắc toả gợi nhiều phương
Hồn hoa mãi chạnh đời mơ tưởng
Ngõ ái hằng mong mộng tỏ tường
Để chút trầm tư hồn ngất ngưỡng
Nghe lòng rộn rã chút tình vương

BÌNH DƯƠNG.