diepkimphung
23-01-2024, 21:13
Khi buồn đau tôi một mình lặng lẽ
Cứ im lìm chẳng san sẻ cùng ai
Chỉ âm thầm những tiếng thơ thở dài
Cứ như thế rồi miệt mài như thế
Cho tới lúc tâm hồn mình mạnh khoẻ
Mới trở lại vui vẻ và hoà đồng
Trêu hoa lá ghẹo đàn bướm đàn ong
Cười rộn rã trong nắng hồng ấm áp
Tôi là vậy mỗi lần gặp bão táp
Khép lòng vào qua câu hát vu vơ
Chẳng thở than cùng với ai bao giờ
Tự gồng gánh đôi mắt thơ mặn đắng
Lúc đau buồn tôi một mình phẳng lặng
Khi vui vẻ tôi như nắng hồng tươi
Đến nỗi lá và hoa nhìn phải cười
Hay kể cả những người tôi trò chuyện....
HÀN ĐÔNG TỬ.
Cứ im lìm chẳng san sẻ cùng ai
Chỉ âm thầm những tiếng thơ thở dài
Cứ như thế rồi miệt mài như thế
Cho tới lúc tâm hồn mình mạnh khoẻ
Mới trở lại vui vẻ và hoà đồng
Trêu hoa lá ghẹo đàn bướm đàn ong
Cười rộn rã trong nắng hồng ấm áp
Tôi là vậy mỗi lần gặp bão táp
Khép lòng vào qua câu hát vu vơ
Chẳng thở than cùng với ai bao giờ
Tự gồng gánh đôi mắt thơ mặn đắng
Lúc đau buồn tôi một mình phẳng lặng
Khi vui vẻ tôi như nắng hồng tươi
Đến nỗi lá và hoa nhìn phải cười
Hay kể cả những người tôi trò chuyện....
HÀN ĐÔNG TỬ.