PDA

View Full Version : Sao Em Vội Lấy Chồng.



diepkimphung
22-01-2024, 02:20
Anh...anh đi tìm...lá Diêu bông...
Anh...anh đi tìm, một bóng hồng
Sao anh nghe, nghe như vô vọng
Lạc chốn mê tình...cõi mênh mông...

Anh...trách anh, anh quá dại khờ...
Thương chi...như sóng biển khát bờ...
Thương ngu ngơ, khi tình chẳng bến
Rừng hoang vu...lạc lối đường về...

Diêu bông...ơi hỡi, này Diêu bông...
Em ơi, sao em vội lấy Chồng...
Để tim anh, vỡ toang tan nát...
Đắm trong men sầu...tình hư không

Anh...anh thương em, tuổi trăng tròn
Anh...anh đi, miệt mài héo mòn
Tìm...tìm Diêu bông, trong hư ảo,
Để khi về...em đã sang sông...

NGUYỄN THANH TÂM.