diepkimphung
21-01-2024, 03:24
Vin một cành đào phai
Giữa chiều đông lộng gió
Hạt mưa phùn nho nhỏ
Đậu vai áo bâng khuâng
Có lẽ là mùa xuân
Trên cành đào chúm chím
Có lẽ đông bịn rịn
Trong thời khắc giao mùa
Đông lẳng lặng rắc mưa
Xuân dịu dàng chồi biếc
Én liệng chao mở tiệc
Sắc hồng phơi miên man
Gửi gió cuốn đông tàn
Mang đi giùm buồn cũ
Kỷ niệm là quá khứ
Đông cất vào lãng quên
Chiều êm đềm dịu êm
Hoa nồng nàn cánh thắm
Khúc giao mùa thầm lặng
Nương cành cười bâng khuâng
NGUYỄN THU HÀ.
Giữa chiều đông lộng gió
Hạt mưa phùn nho nhỏ
Đậu vai áo bâng khuâng
Có lẽ là mùa xuân
Trên cành đào chúm chím
Có lẽ đông bịn rịn
Trong thời khắc giao mùa
Đông lẳng lặng rắc mưa
Xuân dịu dàng chồi biếc
Én liệng chao mở tiệc
Sắc hồng phơi miên man
Gửi gió cuốn đông tàn
Mang đi giùm buồn cũ
Kỷ niệm là quá khứ
Đông cất vào lãng quên
Chiều êm đềm dịu êm
Hoa nồng nàn cánh thắm
Khúc giao mùa thầm lặng
Nương cành cười bâng khuâng
NGUYỄN THU HÀ.