diepkimphung
16-01-2024, 20:29
Ngày tháng cạn dần như nước rút
Hai bờ sông vắng bãi bùn trơ
Thời gian lặng lẽ còn hay mất
Ta có ta không bóng tô mờ?
Một cõi vô thường không đứng lại
Đời ngườib thấm thoát đã trôi mau
Khoảnh khắc giao mùa xuân bất tái
Thềm sân rụng trắng cánh hoa sầu
Tỉnh mộng đêm qua nằm chờ sáng
Tiếng gà giục giã sớm mai sương
Đèn treo hắt bóng người lẻ bạn
Dế rúc hiên rêu nỗi đoạn trường
Thôi mượn hương trà thời dị ngộ
Nhớ ai ghế trống bỏ ta ngồi
Một chút nắng lên vàng hơi gió
Màu cúc hoa trôi rợp góc trời.
Ấm lạnh mình ta ngôi nhà trống
Ba năm vườn vắng mảnh trăng tàn
Thu không mấy tiếng chuông chùa vọng
Nguyệt cầm réo rắt thuở ly tan
TỪ KẾ TƯỜNG.
Hai bờ sông vắng bãi bùn trơ
Thời gian lặng lẽ còn hay mất
Ta có ta không bóng tô mờ?
Một cõi vô thường không đứng lại
Đời ngườib thấm thoát đã trôi mau
Khoảnh khắc giao mùa xuân bất tái
Thềm sân rụng trắng cánh hoa sầu
Tỉnh mộng đêm qua nằm chờ sáng
Tiếng gà giục giã sớm mai sương
Đèn treo hắt bóng người lẻ bạn
Dế rúc hiên rêu nỗi đoạn trường
Thôi mượn hương trà thời dị ngộ
Nhớ ai ghế trống bỏ ta ngồi
Một chút nắng lên vàng hơi gió
Màu cúc hoa trôi rợp góc trời.
Ấm lạnh mình ta ngôi nhà trống
Ba năm vườn vắng mảnh trăng tàn
Thu không mấy tiếng chuông chùa vọng
Nguyệt cầm réo rắt thuở ly tan
TỪ KẾ TƯỜNG.