diepkimphung
14-01-2024, 02:24
Đêm buồn bã nào anh đâu có hiểu
Một mình em bên đào liễu trúc mai
Dẫu biết là ngày ngắn lẫn đêm dài
Gió đông lạnh thương lòng ai trăn trở
Viết thơ gửi muốn kết duyên và nợ
Hồn bơ vơ biết than thở cùng ai
Ước chi hoài có được một bờ vai
Cho em tựa trong đêm dài nhung nhớ
Đêm Hòn Ngọc nơi mà em đang ở
Phố đông người ai che chở em đâu
Lòng quặn sầu thôi chỉ viết mấy câu
Lời tâm sự biết đâu anh sẽ tới
Nơi đây vẫn một mình em đang đợi
Nụ hôn nồng ta mang tới tặng nhau
Anh đâu rồi mong hãy đến cho mau
Tình kết bện ở hai đầu nỗi nhớ
LƯƠNG MAI HIÊN.
Một mình em bên đào liễu trúc mai
Dẫu biết là ngày ngắn lẫn đêm dài
Gió đông lạnh thương lòng ai trăn trở
Viết thơ gửi muốn kết duyên và nợ
Hồn bơ vơ biết than thở cùng ai
Ước chi hoài có được một bờ vai
Cho em tựa trong đêm dài nhung nhớ
Đêm Hòn Ngọc nơi mà em đang ở
Phố đông người ai che chở em đâu
Lòng quặn sầu thôi chỉ viết mấy câu
Lời tâm sự biết đâu anh sẽ tới
Nơi đây vẫn một mình em đang đợi
Nụ hôn nồng ta mang tới tặng nhau
Anh đâu rồi mong hãy đến cho mau
Tình kết bện ở hai đầu nỗi nhớ
LƯƠNG MAI HIÊN.