diepkimphung
12-01-2024, 23:20
Cuốn chiều nắng lặn về tây
Hoàng hôn tím nhớ thèm ngày khát đêm
Lá bay xào xạc qua thềm
Gót hài lướt nhẹ liễu mềm thướt tha
Lụa mềm mát dịu như da
Ai khấu chiếc aos để ta phải ḷng
Lưng trần năo ruột đường cong
Áo bay cột sợi tơ ḷng bâng khuâng
Hút nh́n hơn cả hoa xuân
Thuyền trôi lướt nhẹ lặng thầm ngác ngơ
Trời trồng giữa thực và mơ
Ai sinh áo yếm để thơ khát ḍng
NGUYÊN LÊ.
Hoàng hôn tím nhớ thèm ngày khát đêm
Lá bay xào xạc qua thềm
Gót hài lướt nhẹ liễu mềm thướt tha
Lụa mềm mát dịu như da
Ai khấu chiếc aos để ta phải ḷng
Lưng trần năo ruột đường cong
Áo bay cột sợi tơ ḷng bâng khuâng
Hút nh́n hơn cả hoa xuân
Thuyền trôi lướt nhẹ lặng thầm ngác ngơ
Trời trồng giữa thực và mơ
Ai sinh áo yếm để thơ khát ḍng
NGUYÊN LÊ.