PDA

View Full Version : Vần Thơ Đã Cũ.



diepkimphung
12-01-2024, 20:29
Còn gì nữa ngoài vần thơ đã cũ
Để lòng này mãi ấp ủ nhớ nhung
Tình hôm xưa kỷ niệm đẹp vô cùng
Em đã khóc khi phải dừng nguyện ước

Thầm tự nhủ chân ơi đừng bước ngược
Dĩ vãng xưa ta được mất những gì
Kỷ niệm nào hãy để gió cuốn đi
Giọt nước mắt thôi vì ai mà khóc

Làn gió thoảng làm rối tung mái tóc
Dĩ vãng buồn khó nhọc muốn vùi chôn
Quá khứ xưa mãi phủ kín tâm hồn
Day dứt quá nụ hôn từng tha thiết

Ở nơi đó người ơi anh có biết
Tâm sự buồn da diết khóc trong thơ.

NGUYỄN THUỲ KIỀU LINH.