diepkimphung
12-01-2024, 02:57
Ánh mắt em tốc độ ngang viên đạn
Liếc vèo một cái cháy cả buồng tim
Ánh mắt em gió cũng phải bặt im
Rồi run rẩy trong niềm yêu chết lặng
Ánh mắt em tựa bao điều khẩu lệnh
Lạ kỳ thay cứ răm rắp tuân theo....
VÕ MỘC SINH.
XUÂN ---TÌNH MẸ.
Có người mẹ già
Tóc đã bạc phơ
Mẹ chờ mùa xuân
Bước chân lặng lẽ
Phố thì vắng vẻ
Sót ánh đèn đường
Tình mẹ yêu thương
Bên xuân rực rỡ...!
VÕ MỘC SINH.
Liếc vèo một cái cháy cả buồng tim
Ánh mắt em gió cũng phải bặt im
Rồi run rẩy trong niềm yêu chết lặng
Ánh mắt em tựa bao điều khẩu lệnh
Lạ kỳ thay cứ răm rắp tuân theo....
VÕ MỘC SINH.
XUÂN ---TÌNH MẸ.
Có người mẹ già
Tóc đã bạc phơ
Mẹ chờ mùa xuân
Bước chân lặng lẽ
Phố thì vắng vẻ
Sót ánh đèn đường
Tình mẹ yêu thương
Bên xuân rực rỡ...!
VÕ MỘC SINH.