diepkimphung
11-01-2024, 20:11
Hãy nhìn vào đôi mắt của em đi
Anh cảm nhận những gì nằm trong đó
Là những thứ lời yêu thương muốn ngỏ
Để màn đêm vò võ đợi ngọt ngào
Và bao nhiêu ngày tháng giữ khát khao
Dấu yêu hỡi cồn cào thêm cảm xúc
Dâng ngọn lửa buồng tim thôi thúc giục
Vị hương nồng hạnh phúc mãi đắm say
Thiên đường ta ân ái quyện phơi bày
Bờ môi ấm cuồngb quay theo nhịp thở
Cùng thoả mãn bù lại niềm nhung nhớ
Đến bên nhau duyên nợ thắt tơ tình
Giấc mơ hồng toả sắc ánh lung linh
Gom tinh tú để mình thêm trải mộng
Trút thểb xác hoà quyện hồn bay bổng
Lòng xuyến xao rung động giữa đất trời
LÊ PHƯƠNG LINH.
Anh cảm nhận những gì nằm trong đó
Là những thứ lời yêu thương muốn ngỏ
Để màn đêm vò võ đợi ngọt ngào
Và bao nhiêu ngày tháng giữ khát khao
Dấu yêu hỡi cồn cào thêm cảm xúc
Dâng ngọn lửa buồng tim thôi thúc giục
Vị hương nồng hạnh phúc mãi đắm say
Thiên đường ta ân ái quyện phơi bày
Bờ môi ấm cuồngb quay theo nhịp thở
Cùng thoả mãn bù lại niềm nhung nhớ
Đến bên nhau duyên nợ thắt tơ tình
Giấc mơ hồng toả sắc ánh lung linh
Gom tinh tú để mình thêm trải mộng
Trút thểb xác hoà quyện hồn bay bổng
Lòng xuyến xao rung động giữa đất trời
LÊ PHƯƠNG LINH.