diepkimphung
11-01-2024, 19:32
Mong một lần nắm tay anh dạo phố
Để cho em được thổ lộ lời yêu
Tiếc làm sao gió lại thổi ngược chiều
Để hai ta t́nh yêu chưa trọn vẹn
Biết t́nh yêu trong ḷng ngày càng bén
Em đang nhờ chim én nhắn lời yêu
Cũng b́nh thường chẳng có phải cao siêu
Ly cà phê buổi chiều ta ḥ hẹn
Em nhà quê tính em hay bẽn lẽn
Mong làm sao đừng lỡ hẹn anh ơi
Cả không gian như xích lại gần rồi
Đêm đông vắng một ḿnh em tim lạnh
Giá như mà trời cho em có cánh
Em đi t́m anh cho khỏi lạnh ḷng
Nhắn tin hoài trong nỗi nhớ chờ mong
Mai không đến em lấy chồng anh nhé.
MAI HIEN.
Để cho em được thổ lộ lời yêu
Tiếc làm sao gió lại thổi ngược chiều
Để hai ta t́nh yêu chưa trọn vẹn
Biết t́nh yêu trong ḷng ngày càng bén
Em đang nhờ chim én nhắn lời yêu
Cũng b́nh thường chẳng có phải cao siêu
Ly cà phê buổi chiều ta ḥ hẹn
Em nhà quê tính em hay bẽn lẽn
Mong làm sao đừng lỡ hẹn anh ơi
Cả không gian như xích lại gần rồi
Đêm đông vắng một ḿnh em tim lạnh
Giá như mà trời cho em có cánh
Em đi t́m anh cho khỏi lạnh ḷng
Nhắn tin hoài trong nỗi nhớ chờ mong
Mai không đến em lấy chồng anh nhé.
MAI HIEN.