PDA

View Full Version : Bước Lẻ.



diepkimphung
11-01-2024, 02:44
Ta về ngồi dựa sớm mai
Hơ tay giá lạnh. T́nh ngoài mênh mông
Nước sôi nhớ thuở phiêu bồng
Pha b́nh trà cũ. Hương nồng c̣n em

Ngang trời c̣n một tiếng chim
Kêu trong mây trắng. Nhắc thêm muộn màng
Cỏ xanh trải hết hoa vàng
Thương mùa đông chớm. Năm tàn. Gió se

Bước chân hoang phế đi về
Ḷng như giếng cũ đá che mạch ngầm
Chén t́nh đă cạn tri âm
Th́ thôi một chút mê lầm phủi tay

Đêm nằm thương tóc hao gầy
Trăng nghiêng gối lẻ. Heo lay thổi dài
Đèn treo đỏ bóng h́nh ai
Hai đầu khoảng cách vẫn hoài mông mênh

Ta về bước lẻ chông chênh
Vườn bxuwa lá rũ. Mùa lênh đênh mùa
Nguyệt cầm rải nốt âm thừa
So dây lở nhịp. Nắng mưa gửi người.

TỪ KẾ TƯỜNG.