PDA

View Full Version : Tình Ta Một Thuở Xa Xăm.



diepkimphung
09-01-2024, 02:46
Thập niên sáu mươi tình tuổi mộng,
Ta ngỡ ngàng ước vọng cùng em...
Nửa đêm mơ thấy bên thềm
Cùng ai âu yếm môi mềm ôm trao...!...?

Lúc niên thiếu ôi chao ngớ ngẩn
Yêu lắm rồi cứ vẫn đứng xa...
Nhìn nhau lấm lét quáng gà,
Dám đâu trông thẳng mắt đà láo liên...?

Hẹn nhau vơi nỗi niềm hai đứa,
Khuya khoắt vắng lặng giữa đêm về.
E dè ngất lịm tái tê
Cầm tay ngần ngại rụt rè ngó lơ...?

Mắt thờ thẫn lờ đờ nhấp nháy
Miệng ởm ờ mấp máy anh yêu...!
Màn đen u tối nuông chiều,
Bàn tay sờ soạng mọi điều chờ mong

Em ngây bngaats mơ mòng tuổi dại
Ôm vào lòng chẳng ngại lần sau...
Ôi thôi sóng ngợp phủ đầu
Cuồng phong trổi dậy dưới bầu trăng soi...

Như chết lịm đi đời tuốt luốt
Mặc cho ngoài lạnh buốt thu sang...?
Trông ra đường nét rõ ràng
Đồi cao vun vút đôi đàng tay nặng.

Dưới khe thấy phơi trần con suối,
Hai bên bờ tận cuối đường cong...
Róc rách mạch nước xói mòn,
Xanh rì cỏ dại xoắn lòn hai bên...?

Thông reo réo bồng bềnh mây kéo
Em trở mình uốn éo căng ra...
Vi vu gió thoáng đẫy đà,
Ôm chầm siết chặt nõn nà thịt da...

NGUYỄN DOÃN THIỆN.