diepkimphung
09-01-2024, 00:55
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Vợ nào mà vợ chẳng hay ghen chồng
Không ghen đâu phải yêu chồng
Đă yêu là phải ghen lồng cả lên.
Chồng là của riêng ḿnh em
Chồng mà léng phéng là em xin thề
Băm ớt để chờ chồng về
Cho ăn cháo ớt lộn mề chồng luôn
Ớt băm em cũng dành luôn
Cho ai bồ bich với chồng em đây
Đă vậy em chẳng nương tay
Ớt này mà xát...cho mày hỏng luôn.
NVM.
Vợ nào mà vợ chẳng hay ghen chồng
Không ghen đâu phải yêu chồng
Đă yêu là phải ghen lồng cả lên.
Chồng là của riêng ḿnh em
Chồng mà léng phéng là em xin thề
Băm ớt để chờ chồng về
Cho ăn cháo ớt lộn mề chồng luôn
Ớt băm em cũng dành luôn
Cho ai bồ bich với chồng em đây
Đă vậy em chẳng nương tay
Ớt này mà xát...cho mày hỏng luôn.
NVM.