PDA

View Full Version : T́nh Là Giấc Mơ.



diepkimphung
08-01-2024, 19:05
Mộng t́nh vỡ đôi ta hai lối
Đầu sông Tương sớm tối ngóng trông
Thương nhau chung một chữ đồng
Nhớ nhau xuân hạ thu đông đợi chờ

Đầy nỗi nhớ thuyền mơ bến vắng
Vơi niềm đau hồn lắng sông sâu
Giấc nồng chợt thức canh thâu
Mơ hoa xuân mộng đượm mầu nhớ thương

T́nh đă gửi khói sương phiêu lăng
Ái ân đầy ngày tháng đắm say
Trọn t́nh vẹn nghĩa mới hay
Đời say hạnh phúc đôi tay vụng về

Vấn vương nhớ tóc thề gió xoả
Vương vấn t́nh trăng toả khắp nơi
MỘNG ĐẦU THƯƠNG NHỚ ĐẦY VƠI
GIẤC MƠ T̀NH ÁI TRỌN ĐỜI VẤN VƯƠNG.

MINH TAM NGUYEN.