PDA

View Full Version : Dào Dạt Tình Thơ.



diepkimphung
07-01-2024, 03:59
Khi quý mến đong đầy nhung nhớ
Biệt ly cách biết ngõ về đâu?
Yêu đắm đuối níu kéo tâm đầu
Đếm thời gian dài lâu dong ruổi...!...?

Lòng đẹp ý thơ xin đừng cản lối
Thấy rõ lắm rồi mê muội lòng xuôi?
Mối lương duyên hồ điệp, mộng tuyệt vời.
Cảm khoái Uyên Ương muôn lời thắm thiết?

Trong tâm tưởng người yêu bất diệt.
Say thể xác lẫn hết tâm hồn
Dạt dào gói trọn nụ hôn
Đừng để u hoài mỏi mòn ngong ngóng....

Áng mây lững lơ lưng đồi bay bổng
Tiếng tiêu buồn vang vọng phía chân trời
Vi vu thoáng đẩy lạc lỏng ngàn khơi
Ôm gối tương tư ngút ngời sương gió...

Anh hỡi, suốt ngày đêm trông vò võ
Nỗi khổ xa nhau mấy độ mong chờ!
Nghiệt ngã lắm rồi bối cảnh bơ vơ
Xoay mặt quay lưng tình thơ trắc trở...!

Đêm dài cút côi một mình than thở,
Thả hồn bâng khuângnuis lỡ sông bồi
Đoạ đày ngang trái ảo ảnh chia phôi,
Đau xót vì ai hận đời thái quá...!..?

Yêu đương tột cùng còn đâu nấn ná.
Ân nghĩa vuông tròn mặc cả so đo...?
Chàng đâu mãi miết trống vắng con đò,
Để lại riêng mang giày vò thân xác...!

Quan San lặn lội ngàn dâu gió tạt
Mặc cho mưa rơi bão táp phủ đầu...?
Vĩnh biệt khắc ghi nhiệm mầu sơ tán
Hẹn ngày tái ngộ ký thác tình sâu...

NGUYỄN DOÃN THIỆN.