diepkimphung
06-01-2024, 23:32
Ta trở về Đà Lạt ngắm hoàng hôn
Trong khoảng lặng nghe hồn mình chới với
Ngước nhìn trời và đám lá lả lơi
Hình như muốn nói lên lời mong đợi
Ôi xa cách, nhớ người tình nức nở
Rồi cúi đầu lặng lẽ ôm mộng mơ
Nước mắt rơi nghe xơ xác cõi lòng
Hồ than thở đường vòng cung năm cũ
Xin giữ trọn mà hình như chưa đủ
Phải không anh nên ủ rũ chia lìa
Nhìn thác đổ bên kia hồ thung lũng
Khơi nỗi niềm và nhớ mãi thuỷ chung
Ta cứ ngỡ mình cùng nhau mãi mãi
Hoài mơ tưởng cũng dường như bỏ lại
Để đêm về nghe trống trải cô đơn
Gió hắt hiu mang nỗi nhớ chập chờn!
Bài thơ giao lưu giao cùng trang thơ Đà Lạt
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.
Trong khoảng lặng nghe hồn mình chới với
Ngước nhìn trời và đám lá lả lơi
Hình như muốn nói lên lời mong đợi
Ôi xa cách, nhớ người tình nức nở
Rồi cúi đầu lặng lẽ ôm mộng mơ
Nước mắt rơi nghe xơ xác cõi lòng
Hồ than thở đường vòng cung năm cũ
Xin giữ trọn mà hình như chưa đủ
Phải không anh nên ủ rũ chia lìa
Nhìn thác đổ bên kia hồ thung lũng
Khơi nỗi niềm và nhớ mãi thuỷ chung
Ta cứ ngỡ mình cùng nhau mãi mãi
Hoài mơ tưởng cũng dường như bỏ lại
Để đêm về nghe trống trải cô đơn
Gió hắt hiu mang nỗi nhớ chập chờn!
Bài thơ giao lưu giao cùng trang thơ Đà Lạt
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.