diepkimphung
06-01-2024, 05:37
Cuối năm rồi lại viết mấy lời yêu
Gởi tất cả những điều em muốn nói
Mong đất nước muôn đời luôn sáng rọi
Trẻ nô đùa tươi rói mặt ngây thơ
Để các con cặp sách gõ y tờ
Năm hai mốt ươm tơ mừng thắng lợi
Rằng hếtv dịch mang niềm vui tấn tới
Yên bình rồi ca ngợi hát mừng Xuân.
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.
Gởi tất cả những điều em muốn nói
Mong đất nước muôn đời luôn sáng rọi
Trẻ nô đùa tươi rói mặt ngây thơ
Để các con cặp sách gõ y tờ
Năm hai mốt ươm tơ mừng thắng lợi
Rằng hếtv dịch mang niềm vui tấn tới
Yên bình rồi ca ngợi hát mừng Xuân.
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.