diepkimphung
06-01-2024, 02:52
Một mùa Xuân đó có em
Nên Xuân rất đẹp và hiền như thơ
Mượt mà hoa cỏ non tơ
Lung linh tựa hạt sương mơ thẹn thùng
Cung đàn ngân tiếng tơ rung
Bầy chim Saoos nhỏ hát cùng gió lơi
Ta nghe rạo rực đất trời
Xuân tràn hạnh phúc Xuân ngời yêu thương
Xuân về khắp nẻo quê hương
Nói gì Xuân hỡi? Má hường ấp e
Nghiêng nghiêng một mái tóc thề
Mai Đào hé nụ tràn trề hương xuân...
NGÔ QUANG HÙNG.
Nên Xuân rất đẹp và hiền như thơ
Mượt mà hoa cỏ non tơ
Lung linh tựa hạt sương mơ thẹn thùng
Cung đàn ngân tiếng tơ rung
Bầy chim Saoos nhỏ hát cùng gió lơi
Ta nghe rạo rực đất trời
Xuân tràn hạnh phúc Xuân ngời yêu thương
Xuân về khắp nẻo quê hương
Nói gì Xuân hỡi? Má hường ấp e
Nghiêng nghiêng một mái tóc thề
Mai Đào hé nụ tràn trề hương xuân...
NGÔ QUANG HÙNG.