diepkimphung
06-01-2024, 00:23
Đêm nay Đông lạnh trăng mờ
Ai gieo hạt nhớ...thả hờ bên song
Câu thơ đem trải nỗi lòng
Tình hoài xa cách...sao đong cho đầy
Ước làm mây lướt thướt bay
Níu trăng đòi lại chuỗi ngày có nhau
Bên em một nửa hồn đau
Bên anh có chuốc giọt sầu chia phôi?
Có thầm gởi gió ngàn khơi
Bao câu thương nhớ góc trời có em?
Dù cho gương lạnh bên rèm
Tình anh ấp ủ chẳng hoen mi gầy
Chìm trong giấc mộng tình say
Người ơi có biết nơi này em mong
NGUYỄN MINH.
Ai gieo hạt nhớ...thả hờ bên song
Câu thơ đem trải nỗi lòng
Tình hoài xa cách...sao đong cho đầy
Ước làm mây lướt thướt bay
Níu trăng đòi lại chuỗi ngày có nhau
Bên em một nửa hồn đau
Bên anh có chuốc giọt sầu chia phôi?
Có thầm gởi gió ngàn khơi
Bao câu thương nhớ góc trời có em?
Dù cho gương lạnh bên rèm
Tình anh ấp ủ chẳng hoen mi gầy
Chìm trong giấc mộng tình say
Người ơi có biết nơi này em mong
NGUYỄN MINH.