PDA

View Full Version : Thơ T́nh Mùa Xuân.



diepkimphung
04-01-2024, 21:23
Bây giờ trời đă sắp xuân
Trăm hoa đua nở cúc tầng đơm hoa
Hoa mai trong gió ngọt ngào
Xuân nay đă đến hư hao bềnh bồng

Nắng vàng trải thảm cuối đông
Người em gái nhỏ trong ḷng chớm yêu
Xuân ơi cảnh vật mỹ miều
Xua tan tất cả bao nhiêu muộn phiền

Xuân về cảm xúc b́nh yên
Bao nhiêu dang dở muộn phiền lá phơi
Hôm nay cảnh vật đất trời
Đường hoa ngơ phố muôn nơi rộn ràng

Hương thầm trời đất cảnh quang
Mênh mang cảm xúc non ngàn lung linh
Xuân tươi rạng rỡ Giáp Th́n
Dệt nên hạnh phúc b́nh minh trong lành

Xuân về hoa thắm trăng thanh
Tô hương điểm sắc hương lành khát khao
Cho tôi cảm xúc ngọt ngào
Mùa xuân đẹp nhất biết bao mong chờ.

Khung trời dệt thảm vần thơ
Non xanh nước biếc thẩn thờ tết sang
Đường thi trải hết non ngàn
Chúc cho thi hữu an khang mọi nhà

TRẦN THỊ NHĂ ĐAN.