PDA

View Full Version : Thánh Thót Tiếng Lòng.



diepkimphung
03-01-2024, 21:09
Con tim dào dạt tiếng lòng
Nhân tình thế thái mấy dòng suối thơ
Tiếng reo thánh thót tỏ mờ
Biết ai đồng cảm em chờ người nghe

Tiếng thơ làm dịu nắng hè
Tiếng thơ rũ bạn lời ve rộn ràng
Tiếng thơ trãi rộng mênh mang
Ấm lòng cô phụ đông sang lạnh lùng

Tiếng thơ hội ngộ tương phùng
Khi mùa xuân đến vui cùng người thân
Tiếng thơ nhắc nhở ái ân
Tiết thu gợi nhớ tiền nhân giống nòi

Bốn mùa cảm xúc loi ngoi
Yêu thương đạo lý vần đòi toả lan
Xóm quê đồng ruộng non ngàn
Em mơ dạo khắp thôn làng nước ta!

LÊ QUANG DANH.

diepkimphung
03-01-2024, 21:24
CHỜ ANH.

Chờ anh năm mới để đón giao thừa
Một ít phút thôi chàng ở nơi đâu
Bồng bềnh trái cấm thơm ngon phần người
Mà đừng lỡ hẹn để em tủi hờn!...

ĐÀM BÌNH THỰC.