diepkimphung
03-01-2024, 02:19
Áo tím ngày xưa thuở hẹn hò
Cùng em xuống phố đẹp như thơ
Đôi tà áo mộng bay tha thướt
Anh lính sông hồ tôi ngẩn ngơ
Thầm ước cùng em tay nắm tay
Đường chiều lộng gió tóc mây bay
Em đi phía trước tôi lùi lại
Để ngắm nhìn theo dáng nhỏ gầy...
Áo tím đâu rồi, áo tím ơi
Tôi tìm em giữa tuổi xưa rơi
Thương em luôn giữ màu chung thuỷ
Thương dấu thời gian phủ bụi đời...
Áo tím theo em ngày viễn xứ
Để buồn cho phố nhỏ mưa bay
Tối về qua nẻo đường năm ấy
Áo tím còn vương kỷ niệm đầy.
TÚ UYÊN.
Cùng em xuống phố đẹp như thơ
Đôi tà áo mộng bay tha thướt
Anh lính sông hồ tôi ngẩn ngơ
Thầm ước cùng em tay nắm tay
Đường chiều lộng gió tóc mây bay
Em đi phía trước tôi lùi lại
Để ngắm nhìn theo dáng nhỏ gầy...
Áo tím đâu rồi, áo tím ơi
Tôi tìm em giữa tuổi xưa rơi
Thương em luôn giữ màu chung thuỷ
Thương dấu thời gian phủ bụi đời...
Áo tím theo em ngày viễn xứ
Để buồn cho phố nhỏ mưa bay
Tối về qua nẻo đường năm ấy
Áo tím còn vương kỷ niệm đầy.
TÚ UYÊN.