PDA

View Full Version : Bài Xướng: TÌNH CA DANG DỞ.



diepkimphung
02-01-2024, 23:54
Thôi đành khép lại bản tình ca
Phím vỡ chùng dây nhỏ lệ hoà
Lạnh lẽo đôi hồn do kẻ ấy
Âm thầm một bóng bởi mình ta
Tình yêu có thể trong thầm lặng
Kỷ niệm còn chăng giữa xế tà...
Trả lại câu thề năm tháng cũ
Xin đừng nhắc nhở chuyện ngày qua

NGUYỄN NANCY.

diepkimphung
03-01-2024, 00:04
Bài Hoạ: TÀN THU.

Giữa buổi lam chiều vọng khúc ca
Tàn thu lạnh lẽo khói mây hoà
Sương mờ ảm đạm trầm luân ấy
Dáng nhỏ yêu kiều tiễn biệt ta
Để ướt bờ mi dòng lệ trĩu
Rồi chung chén rượu cảnh trăng tà
Cung đàn nức nở tình yêu gọi
Hẹn thuở tương phùng lốc bão qua

KINH KHA.

diepkimphung
03-01-2024, 00:12
RỘN RÃ CUỐI THU.

Rạng rỡ lưng trời khải tiếng ca
Chiều thu phẳng lặng nắng chan hoà
Triền sương lấp lửng ưng đùa bậu
Rặng liễu tưng bừng vẫy đón ta
Rộn rã tình thơ chờ dáng nhỏ
Trầm ngâm ngỡ vắng lặn dương tà
Mơ hồ tiếng vọng lòng ai thở
Nhớ buổi tao phùng lặng lẽ qua

MA BỊNH.