diepkimphung
02-01-2024, 23:54
Thôi đành khép lại bản tình ca
Phím vỡ chùng dây nhỏ lệ hoà
Lạnh lẽo đôi hồn do kẻ ấy
Âm thầm một bóng bởi mình ta
Tình yêu có thể trong thầm lặng
Kỷ niệm còn chăng giữa xế tà...
Trả lại câu thề năm tháng cũ
Xin đừng nhắc nhở chuyện ngày qua
NGUYỄN NANCY.
Phím vỡ chùng dây nhỏ lệ hoà
Lạnh lẽo đôi hồn do kẻ ấy
Âm thầm một bóng bởi mình ta
Tình yêu có thể trong thầm lặng
Kỷ niệm còn chăng giữa xế tà...
Trả lại câu thề năm tháng cũ
Xin đừng nhắc nhở chuyện ngày qua
NGUYỄN NANCY.