PDA

View Full Version : Lời Khuyên.



diepkimphung
02-01-2024, 00:26
Ai bảo về hưu là sướng?
Tôi hưu rồi khổ lắm người ơi!
Vác cuốc theo chồng chả dám nghỉ ngơi
V́ một lẽ cơm vẫn ngày ba bận
Nhịp sống chung quanh ma chay, đám đận
Cưới hỏi, tân gia như thuở đương ngành
C̣n một nửa lương so với bọn đầu xanh
Cuộc sống chi tiêu không hề thuyên giảm
Nói điều này trời cao chứng giám
Đêm trở trời gân cốt kêu than
Nhiệt huyết c̣n đây đời sao nỡ vội tàn
Váy ngắn, áo dài mất luôn cơ hội
Mấy lời khuyên thay điều sám hối
Mong cho người măi măi đừng hưu

PHAN THỊ MINH CHÂU.