PDA

View Full Version : Nụ Cười Biệt Ly.



diepkimphung
01-01-2024, 02:19
Thôi rồi mình đã chia tay
Xa nhau chẳng biết mai này ra sao
Tự dưng giọt lệ tuôn trào
Nụ cười héo hắt ôm bao nỗi sầu

Cuộc đời sao lắm bể dâu
Tưởng đâu hạnh phúc tình đầu mộng mơ
Mấy năm lặng lẽ đợi chờ
Lòng người thay đổi lơ mơ phận này

Cuộc tình theo gió cuốn bay
Em mang mắt lệ đong đầy chực rơi
Ngày nao hai đứa tươi cười
Đường làng chung bước vui chơi quên về

Nay người biền biệt sơn khê
Đâu còn nhớ đến lời thề thuỷ chung
Ước mơ hạnh phúc trùng phùng
Bây giờ buồn nghĩ mông lung héo sầu

Tiếc mình làm bạn đã lâu
Anh đi chẳng nói ôm đầu ngẩn ngơ
Biệtly tình cũng phai mờ
Nụ cười ngây dại...bơ vơ bước về.

ĐOÀN VĂN TIẾP.