diepkimphung
31-12-2023, 03:08
Bao tháng năm cứ vò võ một mình
Đêm không ngủ đợi bình minh hừng sáng
Căn phòng nhỏ nghiêng hình như biến dạng
Ánh điện đường ngỡ dáng bóng người qua
Đông vừa tan sương trắng rủ nhạt nhoà
Vần thơ viết gửi người xa ướt lệ
Bao câu chuyện chất chứa nhiều vô kể
Bởi cách xa đâu có dễ trở về
Rối tơ lòng ôm giấc mộng phu thê
Bao kỷ niệm lối về xưa ngày ấy
Ai còn nhớ nụ hôn nồng run rẫy
Xuân sắp về sao chẳng thấy người đâu
Bến sông quê mùa nước cạn đục ngầu
Ai đứng đợi mãi chờ nhau lặng lẽ
Cơn gió thoảng chạm vào môi nhè nhẹ
Dõi mắt trông em gọi khẽ tên người
LƯƠNG MAI HIÊN.
Đêm không ngủ đợi bình minh hừng sáng
Căn phòng nhỏ nghiêng hình như biến dạng
Ánh điện đường ngỡ dáng bóng người qua
Đông vừa tan sương trắng rủ nhạt nhoà
Vần thơ viết gửi người xa ướt lệ
Bao câu chuyện chất chứa nhiều vô kể
Bởi cách xa đâu có dễ trở về
Rối tơ lòng ôm giấc mộng phu thê
Bao kỷ niệm lối về xưa ngày ấy
Ai còn nhớ nụ hôn nồng run rẫy
Xuân sắp về sao chẳng thấy người đâu
Bến sông quê mùa nước cạn đục ngầu
Ai đứng đợi mãi chờ nhau lặng lẽ
Cơn gió thoảng chạm vào môi nhè nhẹ
Dõi mắt trông em gọi khẽ tên người
LƯƠNG MAI HIÊN.