PDA

View Full Version : Bây Giờ.



diepkimphung
29-12-2023, 22:25
Em bây giờ không thể cạnh bên anh
Gom thương yêu để đan thành nỗi nhớ
Rồi chỉ biết nhờ vào mây và gió
Gửi giúp em đến phương đó trao người

Hai chúng mình tuy mỗi đứa một nơi
Tình của em trọn đời không vơi cạn
Vẫn tin anh dù trải bao năm tháng
Ở trong lòng chỉ có bóng hình em

Bấc lạnh lùng cũng vừa ghé qua thềm
Bỗng chạnh lòng nhớ anh thêm người ạ
Trái tim nghe tưởng chừng như băng giá
Thấy quanh mình chứa cả một mùa đông

Gặp rồi yêu...đến tha thiết mặn nồng
Đó là duyên nhưng vì không đủ bphaanj
Nên chỉ nhớ với thương trong thầm lặng
Dù chân thành cũng chẳng được bên nhau

TRẦN KHÁNH AN.