PDA

View Full Version : Không Thể Nào Quên.



diepkimphung
28-12-2023, 19:30
Cứ ngỡ quên được mối tình đầu
Nào ngờ lại nhớ, nhớ rất lâu
Bóng hình nàng ấy ghim tim đỏ
Chẳng thể mờ phai mãi tươi mầu

Cứ ngỡ quên em, quên được rồi
Mà sao cứ nhớ mãi em thôi
Hình nàng in đậm trong tim nhỏ
Chẳng thể nào phai vị đôi môi

Tưởng là xa nhau đã rất lâu
Mà sao nàng ấy mãi trong đầu
Dáng em lưu mãi trong tâm khảm
Gửi miền ký ức giấc mơ sâu

Cứ tưởng chia tay thế là thôi
Ngờ đâu tình cảm vẫn vun bồi
Mỗi ngày mỗi lớn nên khuôn ngực
Đầy ắp hình em trái tim tôi

Nào có quên đâu nào có quên
Mãi còn lưu luyến mộng cài bên
Luôn gọi tên nàng trong thức ngủ
Chả
hiểu vì sao nhớ rất bền

Không thể nào quên không thể quên
Ấp ủ trong tim một cái tên
Cất giữ rất sâu nơi đáy dạ
Chờ ngày gặp lại bắt nàng đền!!!

THẾ NGUYÊN.