diepkimphung
28-12-2023, 18:35
Hết đát, nên em phải lấy chồng
Dẫu già, méo mó có hơn không
Năm thì mười hoạ, thôi cũng được
Thì cũng cho xong phận má hồng....
Chồng già nhưng cũng lúc chơi ngông
Có lúc hăng lên cũng bế bồng
Chỉ tội ông già vui quá sức
Đi đứng đôi khi cũng hơi còng
Chồng già nên hết mực thuỷ chung
Em trước ổng sau thiệt phát khùng
Sợ em đói khát xơi nem chả...
Làm cho ông mất mặt anh hùng...
Phận hẫm duyên ôi, lấy chồng già
Ra đường đám bạn tưởng là cha
Bên em, chúng cứ thưa chào bác...
Nên gặp chúng...đâu dám la cà...
Ngao ngán, em chỉ để trong lòng
Con thơ muốn bế cũng đành mong...
Thôi thì cố ráng cho trọn kiếp
Mai môt ổng thăng, thế là xong...
HOÀI NGUYỄN.
Dẫu già, méo mó có hơn không
Năm thì mười hoạ, thôi cũng được
Thì cũng cho xong phận má hồng....
Chồng già nhưng cũng lúc chơi ngông
Có lúc hăng lên cũng bế bồng
Chỉ tội ông già vui quá sức
Đi đứng đôi khi cũng hơi còng
Chồng già nên hết mực thuỷ chung
Em trước ổng sau thiệt phát khùng
Sợ em đói khát xơi nem chả...
Làm cho ông mất mặt anh hùng...
Phận hẫm duyên ôi, lấy chồng già
Ra đường đám bạn tưởng là cha
Bên em, chúng cứ thưa chào bác...
Nên gặp chúng...đâu dám la cà...
Ngao ngán, em chỉ để trong lòng
Con thơ muốn bế cũng đành mong...
Thôi thì cố ráng cho trọn kiếp
Mai môt ổng thăng, thế là xong...
HOÀI NGUYỄN.