diepkimphung
27-12-2023, 05:38
Ngổn ngang bao nỗi niềm nhung nhớ
Ôm mối tơ t́nh bước dặm khơi
Gió chuyển giùm ta mấy lời
Muốn thuyền đậu bến chớ xuôi ngược mà
Thuyền xa bị phong ba giận dỗi
Bến đợi sẽ giông xối xác xơ
Mưu sinh vất vả từng giờ
Ngày đêm lo nghĩ lại mơ ước nhiều
Thuyền xa bến bao nhiêu cách trở
Bến sóng dồi xói lở tâm can
Ra khơi thuyền trăi gian nan
Bến vui trăng sáng thuyền mang cá về
TRƯƠNG HỮU QUYẾT.
Ôm mối tơ t́nh bước dặm khơi
Gió chuyển giùm ta mấy lời
Muốn thuyền đậu bến chớ xuôi ngược mà
Thuyền xa bị phong ba giận dỗi
Bến đợi sẽ giông xối xác xơ
Mưu sinh vất vả từng giờ
Ngày đêm lo nghĩ lại mơ ước nhiều
Thuyền xa bến bao nhiêu cách trở
Bến sóng dồi xói lở tâm can
Ra khơi thuyền trăi gian nan
Bến vui trăng sáng thuyền mang cá về
TRƯƠNG HỮU QUYẾT.