PDA

View Full Version : Duyên Nợ.



diepkimphung
26-12-2023, 17:09
YÊU EM GỬI CẢ TÂM HỒN
TRAO EM TẤT CẢ DẠI KHÔN ĐỜI NÀY
..................................................
Yêu nhau quấn quýt trầu cau
Em ơi yêu tới bạc đầu răng long
Gửi trao nhau mối tình nồng
Cả trái tim nữa mầu hồng ghép đôi
Tâm đồng ý hợp tuyệt với
Hồn ba vía bẩy em ơi anh mừng
Trao tơ con nhện giăng mùng
Em là người đẹp anh từng ước mơ
Tất thành ý nguyện bây giờ
Cả đời anh mãi viết thơ yêu nàng
Dại mà tình mãi xênh xang
Khôn mà lại cứ lỡ làng thì sao?
Đời này ai tính được nào
Này em duyên nợ trời trao ta rồi

LL.